Đoạn kinh II
STANZA II
Đấng Đại Hùng thốt ra và ngân lên Linh Từ: “AUM”. Bảy làn sóng vật chất tự phân giải và các hình tướng đa dạng xuất hiện. Mỗi hình tướng chiếm lấy vị trí của nó, mỗi cái ở trong cõi được quy định. Chúng chờ đợi triều nước thiêng để tiến nhập và lấp đầy.
“AUM,” said the Mighty One, and sounded forth the Word. The sevenfold waves of matter resolved themselves, and varied forms appeared. Each took its place, each in the sphere ordained. They waited for the sacred flood to enter and to fill.
Các Đấng Kiến Tạo đáp ứng với linh âm. Trong sự hợp tác êm ái, các Ngài chờ lúc hành động. Các Ngài kiến tạo trong nhiều cõi, bắt đầu bằng cõi thứ ba. Trên cõi này, công việc của các Ngài đã bắt đầu. Các Ngài kiến tạo linh thể (sheath of atma) và kéo dài nó đến cái Nguyên Sơ của nó.
The Builders responded to the sacred sound. In musical collaboration they attended to the work. They built in many spheres, beginning with the third. Upon this plane their work commenced. They built the sheath of atma and strung it to its Primary.
Đấng Đại Hùng thốt lên: “AUM, giờ đây hãy để công việc tiến hành. Hãy để các Đấng Kiến Tạo của không khí (air) tiếp tục kế hoạch”.
“AUM,” said the Mighty One. “Let now the work proceed. Let the Builders of the air continue with the plan.”
Đại Thiên Thần và các Đấng Tạo Tác trên cõi không khí (plane of air) hoạt động với các hình tướng bên trong cõi đó, vốn được kể như là cõi chủ yếu của các Ngài. Các Ngài hành động cho sự hợp nhất, mỗi Ngài ở trong nhóm đã định. Các khuôn mẫu gia tăng nhanh chóng dưới bàn tay các Ngài.
The Deva-Lord and Builders upon the plane of air worked with the forms within that sphere which is reckoned mainly theirs. They wrought for union, each in his group assigned. The moulds grew fast beneath their hands.
Cõi kết nối thiêng liêng, cõi lớn thứ tư, trở thành cõi trong vòng tròn lớn đánh dấu mục tiêu cho con người. Đấng Đại Hùng thốt ra: “AUM”, Ngài truyền sinh khí cho cõi thứ năm, cõi vốn là vùng đất cháy, chỗ gặp gỡ của Lửa. Lần này một nốt vũ trụ được nghe thấy bên dưới nốt hoàn chỉnh của thái dương hệ. Lửa trong, lửa ngoài, hội tụ với lửa đang lên. Các vị canh giữ Lửa vũ trụ, các thiên thần của nhiệt Fohat bao giờ cũng trông nom các hình tướng vốn vẫn không có hình dạng rõ ràng, đang chờ đúng thời cơ.
The sacred plane of juncture, the fourth great plane, became the sphere within the greater circle which marked the goal for man. “AUM,” said the Mighty One, He breathed forth to the fifth, the plane which is the burning-ground, the meeting place for fire. This time a cosmic note is heard beneath the sound systemic. The fire within, the fire without, meet with the fire ascending. The guardians of the cosmic fire, the devas of fohatic heat, watched o'er the forms that formless stood, waiting a point in time.
