User Tools

Site Tools


books:24books:esoteric_psychology_i:epi_59


và trừu tượng hóa – nơi mà Thượng Đế đang ngự bên ngoài ranh giới của thái dương hệ.

and abstracted—where God dwells beyond the confines of the solar system.

Đây là những từ vốn được trình bày với cố gắng để truyền đạt một ý tưởng về trật tự, về kế hoạch, về sự tổng hợp phổ quát, về sự tích hợp và hợp nhất mảnh vụn trong tổng thể, và thành phần với toàn thể.

These are words which are formulated in an endeavour to convey an idea of order, of plan, of universal synthesis, of the integration and incorporation of the fragment in the whole, and of the part with the all.

Bây giờ chúng ta hãy cố gắng để trả lời câu hỏi thứ hai, nhớ rằng khi chúng ta tiếp tục, chúng ta không thể làm gì nhiều hơn là tiến, một cách tượng trưng, vào các mục đích thực tế của Thượng Đế. Khi Tôi viết cho những người tìm đạo đơn thuần, Tôi không thể truyền đạt chân lý cho đến khi sự giao tiếp của họ với chính linh hồn của họ được hoàn tất, hoặc được đầy đủ hơn so với trường hợp bây giờ. Tuy nhiên, nỗ lực để hiểu những gì không thể được diễn tả bằng lời nói tạo ra một dòng chảy xuống (downpouring) của trí trừu tượng hay của trực giác, và điều này, đến lượt nó, kích thích và phát triển tế bào não bộ và tạo ra sự ổn định đều đặn khả năng trụ trong “bản thể tâm linh”; bấy giờ nó trở nên có thể hiểu được cái không thể diễn tả và sống bằng sức mạnh của nó.

Let us endeavour now to answer the second question, remembering as we proceed, that it is not possible for us to do more than enter symbolically into the practical purposes of Deity. As I write for simple aspirants, I cannot convey the truth until such time as their rapport with their own souls is complete, or more complete than is now the case. The effort, however, to grasp that which cannot be expressed in words produces a downpouring of the abstract mind or of the intuition, and this, in its turn, stimulates and develops the brain cells and produces a steady stabilisation of the power to stand in “spiritual being”; then it becomes possible to grasp the inexpressible and to live by its power.

Câu hỏi 2. Cội nguồn, mục tiêu, đích nhắm và kế hoạch của linh hồn là gì? - Phần 1

Question 2. What are the origin, goal, purpose and plan of the soul? - Part 1

Bảy cung là toàn bộ Tâm Thức thiêng liêng của Thiên Trí (universal Mind);Các Ngài có thể được xem như là bảy Đấng Thông Tuệ mà Thiên Cơ đang thể hiện qua các Ngài. Các Ngài hiện thân cho mục tiêu thiêng liêng, biểu hiện các tính chất cần có cho việc hiện thực hóa mục tiêu đó, và các Ngài tạo ra các hình hài, và là các hình hài mà qua đó ý tưởng thiêng liêng có thể được xúc tiến đến hoàn thành. Một cách tượng trưng, các Ngài có thể được xem như tạo thành bộ óc của các Heavenly Man (Thiên Nhân) thiêng liêng. Các Ngài tương ứng với các não thất (ventricles of the brain), với bảy trung tâm bên trong não bộ, với bảy trung tâm lực, và với tuyến (glands) chính vốn định đoạt tính chất của thể xác. Các Ngài là các Đấng thi hành hữu thức của

The seven rays are the sum total of the divine Consciousness, of the universal Mind; They might be regarded as seven intelligent entities through Whom the plan is working out. They embody divine purpose, express the qualities required for the materialising of that purpose, and They create the forms and are the forms through which the divine idea can be carried forward to completion. Symbolically, They may be regarded as constituting the brain of the divine Heavenly Man. They correspond to the ventricles of the brain, to the seven centres within the brain, to the seven centres of force, and to the seven major glands which determine the quality of the physical body. They are the conscious executors of

books/24books/esoteric_psychology_i/epi_59.txt · Last modified: by 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki