User Tools

Site Tools


books:24books:from_intellect_to_intuition:fiti_173


ngọn đèn này là một trong những người Bà-la-môn trong Thế giới Vĩnh cửu. Ngọn đèn toả sáng cho thế gian nhưng không nhận lại điều gì từ những quà tặng của thế gian.“

World Brahmins. It gives light unto the world but takes nothing that the world can give.”

Người Thiên Chúa giáo viết:

The Christian writes:

“Tôi thấy sự sống bừng lên trong Thượng Đế!

“I saw a life ablaze with God!

Là Đấng Cha Lành đã ban bố cho tôi

My Father, give to me

Nguồn ân huệ của đời sống trong lửa thiêng của Thiên Chúa

The blessing of a life consumed by God

Để con có thể sống vì Ngài.

That I may live for Thee.

Cuộc đời bừng cháy! sự sống toả chiếu trong Ngài,

A life of fire! a life ablaze with God.

Qua ngọn lửa của Lễ Hạ trần, yêu thương và chữa trị!

Lighted by fires of pentecostal love!

Cuộc đời bừng cháy! toả sáng tình thương nhân loại

A life on fire! on fire with love for men

Mãi tuôn tràn từ nguồn bác ái thiêng liêng.

Lit by divine compassion from above.

Cuộc đời bừng cháy, xin hiến dâng vào tay Thượng Đế

A burning life, which God can take and drop

Để tuỳ ý Ngài đặt vào bất cứ nơi đâu,

In house, or street, or whereso'er He will,

Để khơi ngọn lửa của Ngài trong tâm người khác

To set some other life alight for Him

Cho lửa thiêng lan truyền trên khắp nơi nơi.”

And thus to spread the fire on further still.”

Bấy giờ chúng ta có được bằng chứng về giai đoạn cuối của quá trình tham thiền, được gọi là Cảm hứng tinh thần. Các Đấng Cao cả qua các thời đại đã chứng thực khả năng sống cuộc đời như thế. Các Ngài tự biết mình là những Người Con của Thượng Đế, và các Ngài đã đưa sự hiểu biết đó xuống đến mức nhận thức đầy đủ trong kiếp sống ở cõi trần. Với nguồn cảm hứng cao siêu, các Ngài là những Người tuyên bố về thực tính của chân lý, về sự bất tử của linh hồn, và sự kiện thực tế về Thiên giới. Các Ngài là những ngọn đèn được thắp lên ở nơi tối tăm để soi tỏ con đường trở về Nhà của Đấng Cha Lành.

Then we shall have evidenced the final stage of the meditation process which we call Inspiration. To the possibility of such a life the Great Ones of the ages testify. They knew themselves to be Sons of God and they carried that knowledge down into full realization in physical incarnation. They are inspired Declarers of the reality of truth, of the immortality of the soul, and of the fact of the kingdom of God. They are lights set in a dark place to light the way back to the Father's Home.

CHƯƠNG TÁM - TÍNH PHỔ BIẾN CỦA THAM THIỀN

CHAPTER EIGHT - THE UNIVERSALITY OF MEDITATION

CHƯƠNG TÁM

CHAPTER EIGHT

TÍNH PHỔ BIẾN CỦA THAM THIỀN

THE UNIVERSALITY OF MEDITATION

“Trong tất cả mọi người đều đang khai mở

“To every man there openeth

Một Con Đường, hoặc nhiều Đường Lối khác nhau.

A Way, and Ways, and a Way.

Linh hồn trình độ Cao tiến lên theo Con Đường Cao,

And the High Soul climbs the High Way

Linh hồn trình độ Thấp lần bước theo Con Đường Thấp;

And the Low Soul gropes the Low;

Khoảng trung gian, sương mù che nhiều cấp,

And in between, on the misty flats,

Có những người đang tiến tới, thối lui.

The rest drift to and fro.

Với mỗi người đã khai mở sẵn rồi

But to every man there openeth

Một Con Đường Cao và một Con Đường Thấp,

A High Way and a Low,

Và bấy giờ mỗi người cần tự quyết

And every man decideth

Chọn Con Đường nào cho Linh hồn họ đi theo.”

The Way his Soul should go.”

JOHN OXENHAM

JOHN OXENHAM

books/24books/from_intellect_to_intuition/fiti_173.txt · Last modified: by 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki