User Tools

Site Tools


books:24books:problems_of_humanity:poh_72


có thế lực trong mọi quốc gia. Họ buộc người ta phải im lặng bằng cách đe dọa, dùng tiền bạc, hoặc gây sợ hãi. Họ tích lũy giàu sang và mua sự mến mộ giả tạo của quần chúng qua hoạt động từ thiện. Gia đình họ sống trong ấm êm, tiện nghi dễ dãi, và ít khi biết đến ý nghĩa của công việc mà Thượng Đế đã định ai ai cũng phải làm. Họ bao quanh mình những điều đẹp đẽ, xa hoa, của cải, và nhắm mắt trước tình trạng nghèo khó, nỗi bất hạnh u ám, thiếu phương tiện sưởi ấm và quần áo tươm tất, đói khát và xấu xí trong cuộc sống của muôn triệu người ở chung quanh. Họ đóng góp vào các tổ chức từ thiện hoặc giáo hội để cho lương tâm mình an ổn, hoặc để tránh thuế thu nhập. Họ tạo việc làm cho muôn ngàn người, nhưng lại trả lương quá thấp, khiến người lao động không thể thực sự có cuộc sống thoải mái, nhàn rỗi, thưởng thức văn hóa, và du lịch.

men in every nation; they insure silence through threat, cash and fear; they amass wealth and buy a spurious popularity through philanthropic enterprise; their families live soft and easy lives and seldom know the meaning of God-ordained work; they surround themselves with beauty, luxury and possessions and shut their eyes to the poverty, stark unhappiness, lack of warmth and decent clothing, the starvation and the ugliness of the lives of the millions by whom they are surrounded; they contribute to charities and church agencies as a salve to their consciences or to avoid income taxes; they provide work for countless thousands but see to it that these thousands receive so small a wage that real comfort, leisure, culture and travel are impossible.

Trên đây là bản cáo trạng khủng khiếp. Tuy nhiên, nó có thể được chứng mình ngàn lần nhiều hơn. Nó đưa đến cách mạng và sự bất ổn ngày càng tăng. Quần chúng nhân dân ở khắp nơi đang trỗi dậy, thức tỉnh và một ngày mới bắt đầu. Một trận chiến phát khởi giữa những nhóm thế lực, giàu có, ích kỷ và đại khối nhân loại, họ yêu cầu có sự công bằng và chia sẻ hợp lý nguồn sang giàu trên thế giới.

The above is a terrible indictment. It can, however, be substantiated a thousand times over; it is breeding revolution and a growing spirit of unrest. The masses of the people in every land are aroused and awakening and a new day is dawning. A war is starting between the selfish monied interests and the mass of humanity who demand fair play and a right share of the world's wealth.

Tuy nhiên, trong hệ thống tư bản có những người ý thức được mối nguy mà các nhóm quyền lợi giàu có phải đối đầu. Nên đương nhiên họ có khuynh hướng suy tư theo những đường lối nhân đạo hơn. Những người này chia thành hai nhóm chính:

There are those, however, within the capitalistic system who are aware of the danger with which the monied interests are faced and whose natural tendency is to think along broader and more humanitarian lines. These men fall into two main groups:

Thứ nhất, những người thực sự có lòng nhân đạo. Họ tìm cách mang lại lợi ích cho đồng bào mình, và không muốn bóc lột đại chúng hay hưởng lợi từ nỗi khốn khổ của người khác. Họ thăng tiến đến địa vị quyền lực hoàn toàn do khả năng mình, hoặc nhờ vị thế kinh doanh thừa kế, và không thể tránh trách nhiệm giải quyết đời sống của muôn triệu người trong tay mình. Họ thường bị vô hiệu hóa bởi các viên chức điều hành đồng sự. Họ hầu như bị bó tay bởi các qui luật hiện hữu của cuộc kinh doanh. Lý do là vì họ có

First, those who are real humanitarians, who seek the good of their fellowmen and who have no desire to exploit the masses or to profit by the misery of others. They have risen to place and power through their sheer ability or through inherited business position and they cannot avoid the responsibility of the disposal of the millions in their hands. They are frequently rendered helpless by their fellow executives and their hands are largely tied by the existing rules of the game, by their

books/24books/problems_of_humanity/poh_72.txt · Last modified: by 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki