User Tools

Site Tools


books:24books:rays_and_the_initiations:ri_12


PHÁT BIỂU MỞ ĐẦU

INTRODUCTORY STATEMENT

Tôi đã kêu gọi các bạn từ sự nghỉ ngơi sang qua lao động vào lúc này (tháng 10 năm 1942), vì vài ngày sắp tới là những ngày cực kỳ bận rộn đối với Tôi, cũng như đối với tất cả các thành viên của Thánh Đoàn (Hierarchy). Tôi tìm cách cung cấp cho bạn một số hướng dẫn thêm về bản thân Thánh Đoàn (i). Vào lúc này, các môn sinh nên cố nhớ rằng tất cả những thay đổi cơ bản và quan trọng đang diễn ra trên cõi trần, tất nhiên là kết quả của những nguyên nhân chủ quan bên trong, phát ra từ một mức độ tâm thức thiêng liêng nào đó, và do đó từ một cõi nào đó khác hơn cõi trần. Sự kiện về các biến động to tát và bất thường đang diễn ra trong các giới của thiên nhiên, được con người qui cho những người khác, hoặc cho một số mãnh lực được sinh ra bởi tư duy, nhược điểm và tham vọng của con người.

I have called you from refreshment to labour at this time (October 1942) because the coming few days are exceedingly busy ones for me as they are for all members of the Hierarchy. I seek to give you some further instructions anent the Hierarchy itself. (i) Students at this time would do well to remember that all basic and fundamental changes taking place upon the physical plane are necessarily the result of inner subjective causes, emanating from some level of the divine consciousness, and therefore from some plane other than the physical. The fact that tremendous and unusual upheavals are taking place in the kingdoms of nature is attributed by men to other men or to certain forces generated by human thinking, frailty and ambition.

Không thể nào mà các thay đổi này đang được gây ra như là kết quả của một số diễn biến hết sức quan trọng trên các nội-cảnh-giới của các trạng thái tâm thức tiến hóa như thế, đến nỗi tất cả những gì mà vị đệ-tử bậc trung có thể biết về chúng là các biểu tượng bằng chữ của chúng và các hiệu ứng đã bị xóa đi nhiều của chúng – nếu Tôi có thể dùng một cụm từ như vậy để mô tả những diễn biến đang giằng xé nhân loại ngày nay. Tà lực đang được tác động ngày nay trên trái đất, bởi một số thành viên xấu xa của gia đình nhân loại, là các hậu quả của việc họ phản ứng với các năng lượng đang tuôn vào, và cho thấy sự gian ác cơ bản và phản ứng nhanh chóng của họ đối với những gì ngược với điều lành. Bất cứ nơi nào ý thức được tập trung, nơi đó là điểm chủ yếu của sự nhấn mạnh và tầm quan trọng, và điều này thì đúng đối với con người cá biệt và đối với nhân loại nói chung. Ý nghĩa của những diễn biến hiện nay được giải thích (và tất nhiên phải như vậy) dưới dạng ý thức và sự đáp ứng của con người. Chiến tranh thế giới này và các hậu quả không thể tránh khỏi của nó – tốt và xấu – được coi như có liên quan chủ yếu với nhân loại, trong khi về cơ bản thì điều đó không

Is it not possible that these changes are being brought about as the result of certain profoundly important happenings upon inner planes of such advanced states of consciousness that all the average disciple can know about them is their word symbols and their much deleted effects—if I may use such a phrase to describe the happenings which are rending humanity today. The evil that is being wrought today on earth, by certain evil members of the human family, are effects of their response to the inflaming energies and indicate their basic wickedness and their prompt reaction to that which is counter to the good. Wherever the consciousness is focussed, there is the point of major emphasis and importance, and this is true of the individual man and of humanity as a whole. The significance of the present happenings is interpreted (and necessarily so) in terms of human awareness and responsiveness. This world war and its inevitable consequences—good and bad—are looked upon as concerned primarily with humanity, whereas that is not


(i):

Giáo Huấn này là sự tiếp nối của những gì xuất hiện trong Đường Đạo Trong Kỷ Nguyên Mới, q. 1, trang 671 – 773

(i):

This teaching is the continuation of that which appears in Discipleship in the New Age, Volume I, pp. 671-773.

books/24books/rays_and_the_initiations/ri_12.txt · Last modified: by 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki