và cảm nhận điều gì đó còn ở phía trước. Nguyên tắc quan trọng của sự phân chia (mà Cung 5 chi phối) là nhân tố vượt trội trong ý thức vềthời gian của y; bây giờ y phân biệt một cách rõ ràng giữa quá khứ và hiện tại, và những gì phải được xác định trong tương lai. Sự phân chia, theo ý nghĩa chia rẽ, được kết thúc đối với y và hiện giờ y cảm nhận và biết được một cái gì đó về sự thống nhất căn bản của mọi sự sống biểu lộ; vì vậy, từ góc độ của không gian, y đã thống trị và khắc phục sự chia rẻ và phân chia; theo ý nghĩa của thời gian, thì y chưa làm được. Đại tà thuyết chia rẽ không còn tồn tại trong tâm thức của y; tuy nhiên, tâm thức về tiến trình điểm đạo chưa kết thúc, vì việc đó bao hàm sự nhận thức về thời gian.
and senses something of what lies ahead. The great principle of cleavage (which the fifth ray governs) is the dominating factor in his time sense; he now differentiates sharply between past and present and that which has to be ascertained in the future. Cleavage, in the sense of separateness, is finished for him and he now feels and knows something of the essential unity of all manifested life; therefore, from the angle of space, he has dominated and overcome cleavage and division; in the sense of time he has not. The great heresy of separateness no longer exists in his consciousness; the consciousness of the initiatory process is not yet over, however for that involves the recognition of time.
Trong tiến trình khai mở giữa cuộc điểm đạo thứ hai và thứ ba, điểm đạo đồ phải tranh đấu với ảo tưởng (illusion) chính xác theo cùng một ý nghĩa như trước đó y đã phải chiến đấu với ảo cảm (glamour). Xét cho cùng, ảo tưởng là sự kiểm soát các tiến trình trí tuệ bằng các hình tư tưởng lớn và đồ sộ; sự xung đột này tồn tại từ thời điểm mà đệ tử đã đạt được sự an trụ vào thể trí (tại một điểm ở giữa, giữa cuộc điểm đạo thứ hai và thứ ba) cho đến khi y đứng trước Đấng Điểm Đạo, ở cuộc Điểm Đạo thứ sáu, cuộc Điểm Đạo Quyết Định, khi ảo tưởng cuối cùng biến mất. Bạn sẽ cảm nhận và bình luận rằng Các Chân Sư do đó còn lệ thuộc vào ảo tưởng. Chắc chắn rằng các Ngài còn bị như vậy, và có các ảo tưởng lớn và căn bản đang chi phối sinh hoạt (life) bên trong Thánh Đoàn. Tuy nhiên, chúng là các ảo tưởng thuộc cấp cao đến nỗi – đối với nhân loại tiến hóa – chúng có thể có nghĩa là sự thành tựu. Tôi không thể cung cấp cho bạn nhiều hơn một trường hợp của ảo tưởng như thế, nhưng bao nhiêu đó cũng chứng tỏ rõ ràng và đầy đủ. Chỉ sau cuộc Điểm Đạo thứ sáu, Điểm Đạo Quyết Định, thì ảo tưởng về vòng-giới-hạn hành tinh cuối cùng mới biến mất. Lúc bấy giờ Chân Sư biết rằng một giới hạn như thế không tồn tại. Đối với Ngài, sự lựa chọn giữa bảy Con Đường trở thành khả hữu. Ảo tưởng cơ bản này tạo nên cho nhân loại một bí ẩn lớn thuộc Thánh Đoàn và được dựa trên Nguyên Lý về Tình Trạng Thiếu Thốn (Principle of Privation), nhờ đó Hành Tinh Thượng Đế chọn để hạn chế tự do của Ngài và để hạn chế các hoạt động của Ngài.
During the initiatory process between the second and the third initiations, the initiate has to battle with illusion in exactly the same sense as he earlier had to battle with glamour. Illusion is, in the last analysis, the control of the mental processes by great and massive thoughtforms; this conflict persists from the moment that the disciple has achieved mental polarisation (at a midway point between the second and the third initiations) until he stands before the Initiator at the sixth Initiation of Decision, when the last illusion disappears. You will feel and comment that the Masters are therefore subject to illusion. This They definitely are, and there are great and basic illusions governing life within the Hierarchy. Nevertheless, they are illusions of such a high order that—for advanced humanity—they would signify achievement. I may not give you more than one instance of such illusion, but that should prove clear and sufficient. It is not until the sixth Initiation of Decision that the illusion of the planetary ring-pass-not finally disappears. The Master then knows that such a limitation is non-existent. For Him, the choice between the seven Paths becomes possible. This basic illusion constitutes for mankind a great hierarchical mystery and is based upon the Principle of Privation, by means of which the planetary Logos chooses to circumscribe His freedom and to limit His activities.
